Gái gọi ra đảo (2)

Thứ sáu, 07/11/2008 00:00

Xem lại kỳ trước: Gái gọi ra đảo

Kỳ cuối: Tìm chồng trong... “động”

(Cadn.com.vn) - Một phụ nữ tất tưởi chạy đến quán karaoke tìm chồng rồi lại âm thầm lau nước mắt trở về; một trận đòn ghen khủng khiếp của những người phụ nữ có chồng ham “của lạ” làm khuấy động cả đảo nhỏ; hay một người vợ nhẹ nhàng bước vào “động ôm” khuyên chồng trở về... là những gì chúng tôi được chứng kiến, được nghe về thực trạng tệ nạn mại dâm đang tác động trực tiếp đến đời sống của người dân đảo Lý Sơn xưa nay vốn rất yên bình.

Thắp ngọn đèn dầu lên cho sáng nhà, chị T. trầm tư đi ra đi vào như đang suy nghĩ điều gì căng thẳng lắm. Thì ra, chị mới nhận được tin: “Chồng cô đang say sưa trong quán karaoke với mấy con ca-ve”. Nghe thì phải tin, bởi chị thừa biết cái tính lăng nhăng của chồng mình và lần này là lần thứ bao nhiêu chị nghe tin báo này. Lại cứ hết vào rồi ra, cuối cùng chị quyết định cuộc hành trình đi tìm người chồng trăng hoa, vốn đã quen tật mỗi khi rượu bia vào là tìm đến “động mua vui”. Dạo một vòng qua các quán nhưng chẳng phát hiện chồng mình đâu, chị đánh liều tấp xe vào quán Q. S (ở An Hải, Lý Sơn), nơi có người đã từng bắt gặp chồng chị bỡn cợt với “các nàng mát mẻ”. Nhưng làm thế nào để vào thẳng trong buồng tối của nhà người ta, vì nếu bắt quả tang chồng mình ở đó thì còn có cái mà ăn nói, chứ không thì... Đứng tần ngần như người mất hồn, chị đành lặng lẽ nước mắt ngắn dài quay về với nỗi hoài nghi trĩu nặng trong lòng như bao lần...

Khác với chị T., chị N.T.H (trú An Vĩnh, Lý Sơn) lại chọn cho mình con đường khác là âm thầm, không... “manh động”, chờ đợi thời cơ để tiến vào lật bộ mặt người chồng trăng hoa, lắm điều bịa đặt để chạy tội. Đồng thời, cho những cô nàng bán hoa một “bài học” nhớ đời vì tội đang không ở đâu kéo về đây mê hoặc chồng người khác. Chị thừa biết, nếu một mình chị mà đột nhập động ôm thì không thể, mà có vào được thì chẳng bắt được quả tang vì lúc đó chỉ còn lại mấy tay “đực rựa” hò hét thôi chứ mấy nàng bán phấn buôn hương đã kịp tẩu theo lối hậu rồi. Cách duy nhất để bắt tận tay, day tận trán là lợi dụng khi mấy nàng tiếp thị ra lấy bia, thuốc thì bám gót, vừa nhanh, vừa thành công và tạo được yếu tố bất ngờ. Hôm ấy, sau khi có “nguồn tin riêng” cho biết chồng đang say sưa “hơi men và hơi tình” tại quán H. B, chị lên xe lẳng lặng tìm đến nơi để theo dõi chờ thời cơ đột nhập.

Trò mèo mỡ trong phòng hát karaoke.  

Trong lúc chị đang nóng lòng chờ đợi thì có 2 chàng choai choai đến gạ gẫm mua vui. Lợi dụng lúc chủ quán trao đổi với “khách hàng”, chị nhanh chân lẻn vào. Tiếc thay, kế hoạch đã lên vậy nhưng khi chị đẩy được cánh cửa phòng thì đã quá muộn, người chồng đang xộc xệch cùng nàng bán hoa vừa bước ra sau khi làm “chuyến tàu nhanh”. Lúc này thì hết bình tĩnh, nộ khí xung thiên, chị kéo anh chồng ra ngoài và không quên “tặng” cho cô nàng môi son má phấn một cái tát nảy lửa. Về đến nhà, “cuộc chiến” mới thật sự diễn ra khi chị lớn tiếng gào khóc, chửi bới còn anh chồng, do bị bắt quả tang, không thể chối được, chỉ biết trút nỗi xấu hổ vào những vật dụng trong nhà.

Quá bực tức vì công việc nhà không ai làm mà chồng lại đi chơi cả ngày, chị P.T.M (trú An Hải, Lý Sơn) vội bấm điện thoại bảo anh về. Đang “say hoa” trong quán bia ôm, anh Đ.V.C rơi vào cảnh “đi không nỡ, ở không đành”, vội bịa ra lý do còn ngồi uống cà-phê ở quán T.D với bạn bè, chút nữa sẽ về. Đợi mãi không thấy chồng về, chị chạy xe đến quán cà-phê thì được biết anh và vài người bạn đã tìm về xóm Mới. Chị quay về gọi thêm “đồng minh” cùng cảnh ngộ để tiến hành cuộc “bắt chồng mèo mỡ”. Không âm thầm tìm hiểu cũng chẳng “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chị và 2 bà vợ quyết định dùng “bạo lực” xông vào trấn áp chồng và những cô nàng “bán cái trời cho”. Chủ quán ra đòn ngăn chặn nhưng làm sao có thể khống chế được sức mạnh khủng khiếp của những người phụ nữ đang ghen! Vậy là một trận đòn của 3 bà vợ nhanh chóng giáng xuống các nàng trong trang phục mát mẻ đang ôm ấp chồng người. Tiếng bàn ghế, ly chai, tiếng chửi bới, khóc lóc nghe đến thảm. Về phần các “quý ông”, quá bất ngờ trước đòn tổng tấn công, chẳng thể làm gì ngoài việc mạnh ai nấy chạy. Về nhà, chị M. trình ra lá đơn ly dị và nhất quyết yêu cầu anh chồng phải ký, chỉ tội cho hai đứa con nhỏ nhìn bố mẹ  mà khóc...

Những gái mại dâm bị cơ quan CA bắt giữ. 

Lại có một kiểu vào "động" tìm chồng rất lặng lẽ là của chị K. Là người vợ hiền lành, khi nghe “thám báo” truyền tin về rằng “phu quân” đang vui chơi với mấy nàng ở quán Q.S, chị cùng đứa con nhỏ lên chiếc xe đạp vượt hơn 3km để... tìm chồng. Đến nơi, sau khi trao đổi điều gì đó với chủ quán, chị nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng tối mờ. Ban đầu, anh chồng vừa xấu hổ, vừa nổi khùng quát nạt và đòi đánh vợ vì cái tội “chồng đi chơi mà dám... tìm”. Thế nhưng, trước thái độ nghiêm túc nhưng cũng rất nhẹ nhàng của chị, anh chồng đành im lặng, thừa nhận sai trái của mình rồi ra dắt xe đạp chở vợ con về nhà. Khi được hỏi về chuyện này, chị K. bảo: “Ớt nào mà ớt chẳng cay, tức lắm chứ nhưng mỗi người có cách giữ chồng riêng mà”...

Chuyện về những bà vợ vào “động” tìm chồng còn nhiều những điều để kể, nhưng một thực tế rất rõ ràng là “làn sóng gái gọi” ra đảo đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình, gây mất ANTT và làm băng hoại những nét đẹp trong cuộc sống của người dân xứ đảo Lý Sơn. Lần thâm nhập những động gái gọi ở đảo, chúng tôi được chứng kiến nhiều cảnh tượng buồn khi những bà vợ lặn lội vào “động” để tìm chồng và sau những lần ấy, tiếng cười nói trong những gia đình nhỏ dần mất đi, thay vào đó là những tháng ngày trĩu nặng. Ở đảo, bây giờ người ta đang bàn nhiều đến chuyện những bà vợ đi tìm chồng ở các quán karaoke và theo đó là đầy rẫy những câu chuyện cười ra nước mắt...

Lê Hùng